Nỗi buồn vì chồng thiếu quan tâm
Chị Hằng ở Cửa Nam, Hà Nội đã nhận ra tính trẻ con và vô tâm của anh Hải trước khi kết hôn, nhưng không lường được những khó khăn trong cuộc sống gia đình. Sau khi sinh con, thói vô tâm của chồng ngày càng làm chị chán nản. Dù đã góp ý nhiều lần, anh vẫn thờ ơ với vợ con. Mỗi khi con gái ốm, chị phải một mình lo lắng, còn anh thì thảnh thơi như chưa có vợ con. Khi con bệnh nặng, chị kêu gọi chồng dậy đưa con đi viện nhưng anh vẫn ngủ say, khiến chị cảm thấy bất lực và cô đơn.
Cuối cùng, vì lo cho con, chị phải tự gọi xe ôm đưa con vào viện, trong khi chồng chỉ đến thăm hôm sau, hỏi vài câu rồi đi làm, để chị một mình thức đêm với con. Chị Hằng giận chồng gần một tháng. Còn chị Nguyệt Định Công thì không hài lòng với chồng vì anh Phương thường xuyên bỏ rơi chị để đi tiệc tùng. Một lần, anh hứa sẽ tan làm sớm để về ăn cơm cùng chị, nhưng sau khi đợi lâu mà không thấy, chị đã tự về nhà nấu ăn. Khi chị gọi cho anh, anh say xỉn và bảo chị cứ ăn trước.
Chị Nguyệt vừa giận chồng vừa tủi thân khi nhìn mâm cơm chưa ăn mà đã thấy bụng đầy, cảm thấy "mất điểm" với gia đình vợ vì sự vô tâm của chồng. Còn chị Thanh Hoàng Mai ở Hà Nội ngại tụ tập gia đình vì chồng mình, anh Hoan, luôn ngồi lặng lẽ xem tivi trong khi mọi người bận rộn nấu nướng, khiến anh bị coi như "rể - khách". Sau gần 10 năm làm rể, anh vẫn không hòa nhập được với gia đình vợ, và chị Thanh buồn rầu nhận ra sự vô tâm của anh đã tồn tại từ khi họ còn yêu nhau. Người phụ nữ nào cũng mong muốn chồng mình quan tâm và chia sẻ.
Đó là một mong ước hợp lý, nhưng nhiều người vợ thường thất vọng vì chồng thờ ơ. Để gia đình hạnh phúc, chồng cần lắng nghe và chia sẻ với vợ, trong khi vợ cũng nên chủ động giao tiếp để cùng nhau khắc phục sự vô tâm. Như ông bà ta đã nói, "thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn".
Source: https://afamily.vn/phat-chan-vi-chong-vo-tam-20110509013058553.chn